Mới sinh hai tháng, mẹ trẻ 18 tuổi mất chồng và chân do tai nạn với container.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 18 tuổi, ở Nghệ An, đang đối mặt với bi kịch khi tai nạn xe container cướp đi chồng chị và khiến chị mất một chân. Chị Ánh, mẹ vừa sinh con hai tháng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Hậu quả của tai nạn đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình chị. Dì ruột của chị, bà Nguyễn Thị Đức, cho biết chị Ánh và chồng đã rời quê để kiếm sống tại Hóc Môn.
Chị Ánh vừa trải qua cơn vượt cạn khó khăn, cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng. Vào chiều ngày 34, khi trở về nhà, vợ chồng chị gặp tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư An Sương, quận 12. Chồng chị tử vong, còn chị bị thương nặng, phải cắt cụt đùi trái và hoại tử khung chậu. Bác sĩ cho biết chị sẽ cần ghép da ở mỏm cụt. Hiện tại, chi phí điều trị đã gần 13 triệu đồng. Chị đã trải qua phẫu thuật cắt lọc hoại tử và đang chờ ghép da, dự kiến nếu phục hồi tốt, chị có thể thực hiện ghép da trong một tuần.
Bệnh nhân sẽ phải sử dụng chân giả bên trái suốt đời. Khi chúng tôi đến khoa Chấn thương chỉnh hình, nhiều người đang quây quần bên giường chị Ánh, tò mò về tình trạng của chị sau khi thấy thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hầu hết đều ngạc nhiên khi biết viện phí thực tế chỉ chưa đến 13 triệu đồng, trong khi thông tin trên mạng phóng đại lên hơn trăm triệu. Chị Linh, một người ủng hộ, chia sẻ rằng cô thấy thương cảm và giúp đỡ chị Ánh 2 triệu đồng. Anh Liêm, một mạnh thường quân khác, cũng đến hỗ trợ vì thấy câu chuyện quá bi thảm. Khi chúng tôi làm rõ thông tin viện phí và số điện thoại không khớp với gia đình, nhiều người bàng hoàng.
Có thể có những người lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của bà mẹ tật nguyền 18 tuổi để kiếm tiền. Ngày 24/4, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến bệnh nhân sau khi đọc thông tin trên mạng. Dì ruột của chị Ánh cho biết chi phí điều trị tại BV Chợ Rẫy từ ngày 10/4 đến nay chưa tới 20 triệu đồng, trong khi tại BV quân y 175, họ đã thanh toán đủ 110 triệu đồng viện phí. Dù có những toan tính của người lớn, gia đình chị Ánh hiện vẫn lo lắng nhất cho bé Quốc Nam, mồ côi cha từ nhỏ và chưa được bú mẹ. Hiện bé đang được bà nội chăm sóc, trong khi chị Ánh nóng lòng xuất viện về với con. Bà Đức, dì của chị, hiểu rằng con đường phía trước của mẹ con chị sẽ rất dài và gian nan, nhưng bà chỉ mong cháu mau lành bệnh để trở về với con.









Source: https://afamily.vn/moi-sinh-duoc-hai-thang-me-tre-18-tuoi-mat-chong-mat-luon-chan-vi-bi-container-can-qua-nguoi-20180424193539283.chn